Truy nóng tên cướp tàn độc

Thứ năm, 26/09/2013 10:31

* Đối tượng đâm nạn nhân hơn 20 nhát dao rồi cướp xe

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã thông tin ban đầu, sau khi nhận tin báo về vụ một đối tượng dùng hung khí đâm trọng thương người chạy xe ôm để cướp tài sản đêm 22-9, chỉ chưa đầy 9 tiếng đồng hồ vào cuộc điều tra, CAH Hải Lăng, Phòng CSĐTTPVTTXH, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CA tỉnh Quảng Trị đã bắt được đối tượng gây án. Chứng kiến nạn nhân lê lết kêu cứu với chi chít vết đâm, máu ướt đẫm thân không ai không rùng mình. Ngay cả hung thủ, khi khai báo chi tiết hành vi phạm tội cũng rợn người, nhiều lần phải ngừng lại để tự trấn tĩnh như không dám tin tội ác mình đã gây ra từ một phút nông nổi.

NGƯỜI XE ÔM GẶP NẠN

Tính đến ngày gây án và bị bắt, Lê Đức Quốc (1995, trú xã Hải Ba, H. Hải Lăng, Quảng Trị) chỉ mới hơn 18 tuổi. Thế nhưng, Quốc đã là cha của một đứa trẻ gần 1 tuổi và mẹ đứa trẻ ấy là cô gái hơn Quốc 3 tuổi. Vì Quốc chưa đủ tuổi kết hôn nhưng cả hai yêu nhau và tự nguyện đến với nhau và kết quả là đứa trẻ ra đời. Người thân hai bên hy vọng, dù nhỏ tuổi, nhưng khi đã có con, Quốc sẽ phải “tự mình lớn lên” và thực tế thời gian đầu, Quốc đã tỏ ra mình là người chín chắn. Tuy nhiên, đó chỉ là những ngày tháng đầu, sau đó thì con trẻ vẫn là trẻ con. Cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, Quốc suốt ngày lêu lổng khiến cha mẹ cũng rầu chứ nói chi là vợ trẻ ôm con thơ dại. 5 tháng trước, Quốc cắt đứt quan hệ với người vợ chưa hôn thú này nên cô vợ ôm con về nhà bố mẹ ruột. Vậy là rảnh, Quốc lao vào đàn đúm, bù khú với đám trai lười nhác cũng như rong ruổi các làng tìm người yêu mới.

Không nghề ngỗng, không có thu nhập gì phụ giúp gia đình, lại còn hay sĩ diện, Quốc đưa chiếc xe Wave của cha mẹ đi cắm 1 triệu đồng để chiêu đãi bạn bè nhậu nhẹt. Nhà làm nông, chẳng khá giả gì, có được chiếc xe làm phương tiện đi lại thì bị Quốc cắm mất, bố mẹ Quốc không ít lần la rầy và bắt chuộc xe về. Chiều 22-9-2013, Quốc đi chơi thì nhận được điện thoại của gia đình giục lấy xe về. Trong túi chỉ có chừng hơn 100 ngàn đồng, Quốc nghĩ cách để chuộc xe ra nhưng càng nghĩ càng... tắc. Ghé vào một quán bi -a, đi vài đường cơ thì Quốc chán. Rời quán thì Quốc thấy con dao nằm bên đường và nhặt lấy. Bất chợt trong đầu Quốc lóe lên ý định cướp tài sản nhằm sớm có tiền chuộc xe ra. Lúc này, hình ảnh về ông xe ôm Trần Duy Toán (61 tuổi, trú khu phố 4, P.3, TX Quảng Trị) có chiếc xe Air Blade xuất hiện trong đầu Quốc. Không cần do dự, Quốc quyết định phải cướp được chiếc xe máy này. Đã từng 2 lần đi xe ôm của ông Toán và có lưu số điện thoại, Quốc nhìn đồng hồ đã 17 giờ, thấy thời gian phù hợp nên cầm máy gọi ngay. “Chú về Hải Ba chở con đi xã Hải Quế, H. Hải Lăng được không? Về chỗ người yêu con có chút việc rồi trở lên?”. “Khứ hồi là khá nhiều tiền đó con, 400 ngàn đồng”. “Con đồng ý, chú về chở con lẹ đi”.

Lê Đức Quốc bị thương ở tay trong quá trình gây án.

Ông Toán điều khiển chiếc xe Air Blade từ TX Quảng Trị về Hải Ba đón Quốc. Do trời vẫn chưa tối nên Quốc tìm kế hoãn nhằm kéo dài thời gian. Quốc mời ông Toán vào quán ngồi uống nước một lúc rồi mới lên đường. Đi được một đoạn, Quốc bảo ông Toán ghé vào quán bún cùng ăn, uống vài chai bia. Lòng vòng nhiều quán và câu giờ đến thời điểm như ý, Quốc bảo ông Toán chở về xã Hải Quế. Đến đoạn đường đê bao chắn cát thuộc thôn Đa Nghi, xã Hải Ba, Quốc lại bảo ông Toán dừng lại nghỉ chờ điện thoại người yêu.

Khi đã hơn 18 giờ, trời tối, đường vắng người qua lại, Quốc bắt đầu thực hiện kế hoạch đen tối của mình. “Mình đi thôi chú, cứ về đó luôn không đợi điện thoại nữa” - Quốc tiến đến chỗ xe máy. Ông Toán cũng phủi cát đứng dậy và đến mở khóa xe. Khi ông Toán chưa kịp nổ máy thì Quốc ngồi phía sau rút dao ra đâm một nhát vào ngực. Con dao không cắm sâu vào ngực mà quăn lưỡi bật cứa vào lòng bàn tay Quốc chảy máu. Quốc đâm tiếp 1 nhát vào mạng sườn trái khiến ông Toán ngã sấp. Quốc nhào tới, đâm liên tiếp gần 20 nhát vào nạn nhân. Ông Toán kêu xin nhưng Quốc không buông tha, tiếp tục bóp cổ và đâm nạn nhân. Khi dao gãy cũng là lúc ông Toán với chút sức lực còn lại van xin: “Mi cứ lấy xe đi đi...” thì Quốc lên xe, rú ga chạy về hướng H. Triệu Phong. Rất may, sau đó ông Toán được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện cứu chữa kịp thời.

Lê Đức Quốc và xe của nạn nhân đã bị tháo BKS.

9 GIỜ TRUY TÌM HUNG THỦ

Nhận tin báo, Thượng tá Phan Thanh Liêm - Phó trưởng CAH Hải Lăng đã báo cáo ngay với Ban Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị, đồng thời khẩn trương huy động lực lượng truy tìm dấu vết đối tượng. Lãnh đạo CA tỉnh chỉ đạo ngay Phòng CSĐTTPVTTXH và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp truy xét đối tượng. Thông tin về vụ án cũng nhanh chóng được gửi đến CA hai tỉnh Quảng Bình và TT-Huế đề nghị hỗ trợ, truy bắt. Lực lượng CSGT tất cả các huyện, thị xã, thành phố và CSGT CA tỉnh Quảng Trị được điều động chốt chặn trên các tuyến đường. Trong khi đó, TSHS lần theo nhiều điểm nghi vấn đối tượng sẽ đến.

Lại nói về Quốc, sau khi cướp được xe, y điều khiển chạy về xã Triệu Trạch tìm người bán. Tuy nhiên, khi một người hỏi nguồn gốc xe thì Quốc bảo là xe trộm nên người này không mua. Quốc trở ngược sang chợ Cạn, xã Triệu Sơn (H. Triệu Phong) bán cho Trần Việt giá 2 triệu đồng nhưng Việt chỉ mới đưa cho Quốc 1,8 triệu đồng. Giao dịch xong, Việt tháo BKS xe cất, còn Quốc cầm tiền ngược lên TX Quảng Trị chuộc xe máy đã cầm trước đó rồi lẩn trốn.

Do Quốc di chuyển liên tục nên việc lần tìm dấu vết đối tượng vô cùng khó khăn. Nhưng với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, các tổ TS tiếp tục xác minh tại xã Triệu Long vì ở đây Quốc có bạn thân cũng như vợ con đang sống. 2 mũi TS áp sát 2 “mục tiêu” cùng với lực lượng lớn giăng lưới bao vây vòng ngoài được triển khai. Tại điểm nhà vợ con không có sự hiện diện của Quốc, tất cả các mũi TS được lệnh tập trung về nhà người bạn thân của Quốc. Đúng như dự đoán, đang trốn tại đây, phát hiện có người lạ, Quốc tháo chạy. Tuy nhiên, mọi con đường có thể thoát đã bị chốt chặn, Quốc phải đưa tay vào còng số 8. Lúc đó là 3 giờ ngày 23-9. Toàn bộ hung khí, tang vật cũng được thu giữ ngay sau đó.

Đại tá Trần Quốc Việt - Phó Giám đốc CA tỉnh chỉ đạo tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố chặt chẽ chứng cứ, đây sẽ là vụ án điểm nên đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn tất hồ sơ nhằm sớm đưa đối tượng ra xét xử.

Bài, ảnh: Bảo Hà